Sáng sớm mùng 2 Tết, nhiều du khách “trốn nóng” Hà Nội lên đón Tết trên đỉnh thiêng Tây Bắc hết sức bất ngờ và thích thú khi được tận mắt chứng kiến băng phủ trắng khu vực đỉnh.
Đỉnh Fansipan rạng sáng nay đã được phủ kín dưới lớp băng tuyết trắng xóa với nhiệt độ -4 độ C. Cùng chiêm ngưỡng Fansipan lạ lẫm dưới tuyết trắng:
Gió mùa vừa kịp chạm tới Tây Bắc, đỉnh Fansipan đã đón chào khách bằng “suối băng” đẹp ngoạn mục. Cuối tuần, khi nhiệt độ dự báo có thể tiếp tục xuống thấp trong đợt rét đậm rét hại mới, rất có thể, băng, thậm chí tuyết có thể rơi ở Fansipan.
Tiếp nối những đợt băng đầu mùa kỳ thú vào dịp Tết, mới đây, đỉnh Fansipan lại tiếp tục xuất hiện mưa băng, khiến du khách du xuân trẩy hội ngỡ ngàng và thích thú.
Mô hình tăng trưởng du lịch dựa trên số đông sẽ dẫn tới rủi ro là tác động của ngành đến nền kinh tế giảm dần, tài sản du lịch văn hóa và thiên nhiên bị xuống cấp, sự ủng hộ của cộng đồng địa phương với du lịch bị xói mòn, Ngân hàng Thế giới (World Bank) khuyến cáo.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Khu du lịch quốc gia.
Ngày 27/11 vừa qua, Tạp chí National Geographic của Mỹ đã công bố Top 28 Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019. Hoàng Liên Sơn, Sa Pa của Việt Nam xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng này, đồng thời được bình chọn là điểm đến thú vị nhất khu vực Đông Nam Á.