Phố phường đông đúc hơn, nhà nhà hối hả chuẩn bị và quây quần bên mâm cơm cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Những người vợ, người mẹ bận rộn sắm sửa, những người chồng, người cha cũng tranh thủ ghé các hội chợ xuân để chọn mua những cây quất, cành đào, chậu lan về trang hoàng nhà cửa. Những người làm ăn xa xứ thì cố gắng làm việc, tích cóp để mua vài thứ quà về biếu cha mẹ, người thân.
Tuy nhiên, tạm quên đi những bộn bề lo toan, hãy cùng TheLEADER dạo một vòng qua các con phố nhỏ nơi Thủ đô tấp nập để cùng thưởng ngoạn những hình ảnh, những hương vị Tết xưa thân quen nơi tiềm thức mà chúng ta những tưởng mình đã bỏ quên.
Và để nhận ra rằng dù có đi đâu, làm gì, hay có 'chán' Tết đến mức nào thì mỗi năm hoa đào đều nở, và mưa phùn vẫn sẽ lất phất trong gió xuân.
Không khí Tết đang len lỏi đến khắp các góc phố, con đường, vương trên nụ cười em thơ và tà áo dài thiếu nữ. Có người nói rằng hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng đường chúng ta cùng nhau đi qua.
Điều này rất phù hợp với tinh thần của những ngày Tết. Vì vậy, thay vì than vãn, hãy cùng những người yêu thương của mình tận hưởng hương vị Tết và trải qua những ngày an yên theo cách mà chính bạn, chứ không phải ai khác, mong muốn.