Làn sóng di cư về Hội An ngày càng nhiều khiến nơi đây có một nét văn hoá đặc trưng vô cùng khác biệt.
Cuộc chiến chống Covid-19 và các biến thể hết sức cam go, ngoài dự báo, thương vong không kém chiến tranh.
Hơn 60 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, thực phẩm khô, đồ tươi sống, gia vị, rau củ quả… được sắp xếp gọn gàng trên từng kệ để dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình "Bữa cơm yêu thương" do Công ty Phú Long cùng cán bộ nhân viên phát động đã cung cấp hơn 600.000 suất cơm, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm trong hơn một tháng qua.
Dẫu cuộc chiến với giặc Covid-19 còn nhiều thách thức chưa nói trước được, dẫu thành phố còn nhiều lắm sự tổn thất và mất mát nhưng cuộc chiến nào rồi cũng sẽ qua. Tổn thất nào rồi cũng sẽ được bù đắp vì ngày mai “Trời sẽ lại sáng”.
Chủ đầu tư đã tạm dừng kế hoạch đưa 648 căn hộ ra thị trường để tạm dừng để chuyển sang phục vụ cho mục đích cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19
Khi tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu chững và dừng lại, nguồn thu chủ yếu hiện nay của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp cả nước vẫn sẽ đến từ du lịch nội tỉnh.
Lục Ngạn có nhiều tiềm năng để du lịch cất cánh, quan trọng là chọn đúng nhà tư vấn thực hiện, có mô hình hiệu quả, đồng hành với người dân và dám bảo hành dự án.
Vấn đề chi phí sinh hoạt và tài chính cá nhân tại Việt Nam được đánh giá tốt nhất đối với những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây.
Những người làm khách sạn đang đoàn kết với nhau bằng sự lạc quan bởi họ kiên cường và làm việc trong ngành công nghiệp vững mạnh, vì họ cũng là những chiến binh giữa Covid-19.
Bao năm nay, TP.HCM vẫn luôn mới mẻ, bất ngờ. Bạn sẽ làm gì nếu có 1 ngày dành cho TP. HCM?
Nhiều khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam đã và đang tích cực hòa hợp với thiên nhiên với những giải pháp thiết thực.
Du khách sẽ ngạc nhiên đến sững sờ khi về Nghệ An, miền đất địa linh nhân kiệt.
Địa danh Tủa Chùa hoàn toàn lạ lẫm khi chúng tôi xách ba lô lên đường chỉ vì nghe nói “có một nơi ở Điện Biên mà mọi nét hùng vĩ và vẻ đẹp của Tây Bắc như thu cả về đó”.
Pú Tó Cọ cao nhất trong ba ngọn núi của dãy núi Pú Đồn, được Thiếu tướng Hoàng Văn Thái - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Tham mưu trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ - chọn để đặt Đài quan sát, nằm gần Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ vào năm 1954.