Cuộc sống hiện đại hối hả và bận rộn đã phần nào làm lu mờ hồn Tết Việt. Cứ mỗi dịp Tết đến, người ta chỉ toàn thấy những thứ phải lo, phải tiêu. Khoảng thời gian, cụ thể là tuần lễ trước mùng 1 Tết, luôn luôn là thời điểm bận rộn nhất.
Chợ hoa phố cổ Hà Nội không chỉ là nơi sắm sửa cho dịp Tết của người dân mà còn là địa điểm tham quan đầy hấp dẫn với du khách.
Theo công bố của Flight Network, Hà Nội là một trong 50 thành phố đẹp nhất thế giới, dựa trên khảo sát hơn 1.000 công ty du lịch, các nhà văn và blogger.
Với xu hướng du lịch dịp Tết cổ truyền ngày càng phổ biến, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đã tạo ra nhiều trải nghiệm truyền thống, giúp du khách cảm nhận hương vị Tết và sự đầm ấm dù đang ở nơi đâu.
Nguyên bí thư Hội An Nguyễn Sự nhấn mạnh du lịch phải đi từ những gì vốn có, phải dựa trên hai nền tảng là văn hóa của chính mình và đi lên bằng tự nhiên, nương tựa vào thiên nhiên, đối thoại với tự nhiên để phát triển.
Trong khi khách Trung Quốc và Hàn Quốc dần vắng bóng thì du khách châu Âu tranh thủ tận hưởng không khí thanh bình của phố cổ Hội An.
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán cũng là những ngày chợ hoa Hàng Lược lại rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp người vào ra.