Mặc dù còn nhiều ngày nữa mới đến Tết, nhưng chợ hoa ở bên Bình Đông – Quận 8 đã khá xôm tụ, khi có nhiều thương lái ở các tỉnh lân cận về cát cứ trên vỉa hè dọc kênh Tàu Hủ. Bây giờ, không phải như trước kia, là anh tới sớm sẽ giành được chỗ rộng và đẹp, mà hầu hết thương lái đang hành nghề tại khu vực này đều phải thuê chỗ từ chính quyền địa phương.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì hầu hết thương lái đang bán hàng tại chợ hoa này đều đến từ tỉnh Bến Tre, trong rất nhiều người mà chúng tôi phỏng vấn, chỉ có duy nhất một anh bán mai nói là đến từ Bình Chánh.
Họ bắt đầu giong thuyền lên Sài Gòn bán hàng từ khoảng 18 Âm lịch và sẽ trở về nhà đêm 30 Tết. Bây giờ, lượng hàng họ mang lên bán ở đây chưa nhiều, vì vẫn còn ít khách, hàng sẽ bung dần đều và lên đỉnh điểm sau 25 Âm lịch.
Nhìn vào những loại hoa quả mà nông dân Bến Tre mang lên bán tại bến Bình Đông, mới thấy là họ biết cách chiều lòng thượng đế như thế nào.
Họ không chỉ bán mai – loại hoa đặc trưng của Tết miền Nam, mà còn bán đủ loại hoa và cây khác; ngoài hoa giấy, hoa cẩm chướng, bông trang….học còn bán cây da Nhật bonsai, khế bonsai, trúc, dừa, sung, tắc, ớt… và hằng hà sa số những loại cây lạ lẫm khác.
Về mai, không chỉ có mai vàng, còn có mai trắng, mai ghép, mai tự nhiên với đủ loại hình dáng và kiểu chậu khác nhau, mức giá có thể từ vài trăm lên đến vài chục triệu.
Có thể nói, chợ hoa bến Bình Đông có thể đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả các tầng lớp trong xã hội, từ bình dân cho đến thượng lưu.