Say đắm với sắc trắng tinh khôi của mùa xuân Bắc Hà

Hoàng Anh - 09:51, 25/02/2024

TheLEADERNhững vườn mận kết hoa trắng muốt các sườn đồi trên cao nguyên Bắc Hà mỗi độ xuân về.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà.

Nói đến Lào Cai, đa phần du khách sẽ nhớ tới thị trấn Sa Pa huyền ảo trong sương, sầm uất mỗi dịp lễ tết. Nhưng miền Tây Bắc này có một vùng đất khác cũng đẹp không kém, đó là Bắc Hà, được mệnh danh là “cao nguyên trắng” bởi quanh năm được bao phủ bởi hoa lê, hoa mận và mây mù.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 1

Sắc trắng mộc mạc nơi đây còn nguyên vẹn vẻ hoang sơ khiến du khách ngẩn ngơ quên lối về mỗi độ xuân sang.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 2

Nằm ở độ cao từ 1.000 - 1.500m so với mực nước biển, địa hình nơi đây chủ yếu là những dãy núi với thung lũng hẹp, tạo nên cảnh quan đa dạng, đặc trưng của vùng núi Tây Bắc.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 3

Với kiểu khí hậu nhiệt đới ôn hòa, thời tiết ở Bắc Hà rất mát mẻ về mùa hè và không quá lạnh về mùa đông, nhiều du khách tới đây thích được trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 4

Kiểu khí hậu này mang lại cho Bắc Hà những lợi thế lớn trong việc trồng và phát triển diện tích trồng các loại cây mận, lê - những loài cây đặc hữu tạo nên thương hiệu “cao nguyên trắng” cho Bắc Hà.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 5

Đến với Bắc Hà vào mùa xuân, du khách chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của những vườn mận trong các làng bản.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 6

Những cung đường, những địa danh như Bản Phố, Tà Chải, Lùng Phình, Thải Giàng Phố, Tả Van Chư, Lùng Cải... bỗng được nhuộm trắng bởi những “thảm” hoa mận.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 7

Vào dịp này, những cây mận thường ngày “ngủ yên” trong màu nâu của vỏ cây xù xì, khẳng khiu bỗng bật lên những chùm hoa trắng xóa xen với màu lá xanh non căng tràn nhựa sống.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 8

Không giống những nơi khác, Bắc Hà có hai mùa mận nối tiếp nhau, đó là mùa mận Tam hoa - thường nở rộ từ đầu tháng 1 đến tháng 2 dương lịch. Khi mận Tam hoa tàn là lúc hoa mận Tả Van và hoa lê bung nở từ cuối tháng 2 cho tới hết tháng 3.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 9

Cũng bởi khoảng thời gian hoa mận, hoa lê nở trắng các sườn đồi, ngọn núi hay trong vườn nhà kéo dài, diện tích trồng cây lớn đã tạo cho Bắc Hà vẻ đẹp thơ mộng, hoang sơ, khiến vùng đất này được định danh là “cao nguyên trắng”. 

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 10

Những du khách miền xuôi trong trang phục của đồng bào nơi đây thoả sức tạo dáng trong các vườn mận trắng muốt, tinh khôi.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 12

Bắc Hà không chỉ có hoa mận, hoa lê mà các mùa hoa cứ nối tiếp nhau không dứt.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 13

Không chỉ đa dạng các loài hoa, đến Bắc Hà du khách có thể luân phiên đến với các chợ phiên họp trong tuần như: chợ Bắc Hà, chợ Lùng Phình, chợ Cán Cấu, chợ Cốc Ly.

Sắc trắng hoa mận làm say đắm lòng du khách trẩy hội mùa xuân Bắc Hà. 14

Một góc chợ Lùng Phình cách trung tâm thị trấn Bắc Hà khoảng 10km. Diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần, chợ Lùng Phình là nơi đồng bào dân tộc Giáy, Phù Lá, Mông hoa gặp gỡ, trao đổi các loại hàng hóa.