Thắp sáng ước mơ học sinh nghèo Quảng Ngãi

Hương Xuân - 18:29, 16/10/2017

TheLEADERNhững người con doanh nhân của Quảng Ngãi và những người bạn từ mọi miền đất nước trong Nhóm những người bạn Quảng Ngãi tại TP HCM đã kỷ niệm ngày doanh nhân 13/10/2017 bằng một việc làm ý nghĩa cho quê hương.

Các doanh nhân đã mang theo món quà đến với 160 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh bị ảnh hưởng chất độc màu da cam và học sinh khuyết tật tại Quảng Ngãi, với tổng trị giá 440 triệu đồng, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. 

40 doanh nhân từ các ngành nghề khác nhau đã gặp gỡ và trao học bổng cho 160 em học sinh bên bờ sông Trà Khúc.

Nhà báo Quốc Vĩnh, Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Ngãi, chủ nhiệm CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, trao học bổng cho các em học sinh Quảng Ngãi. Ảnh: XH

Sau ba năm liên tiếp từ 2015 đến nay, chương trình Trao học bổng Thắp sáng ước mơ Thanh thiếu nhi Quảng Ngãi đã lan tỏa trong cộng đồng và để lại dấu ấn với hơn 600 suất học bổng. Nhiều thành viên đã gắn bó với chương trình từ thiện này ngay từ đầu như ông Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch công ty CP đầu tư dệt sợi – du lịch Phước Thịnh, nhà báo Quốc Vĩnh, Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Ngãi, chủ nhiệm CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT bệnh viện Âu Cơ, ông Lê Quốc Ân, Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dệt may Việt Nam, ông In Zin Hin, Giám đốc kinh doanh công ty Becronica Việt Nam, ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Kim Oanh Bình Dương, vợ chồng chị Lan Hạnh, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Cinestar…

Ông Nguyễn Thành Sang, Chủ tịch công ty CP đầu tư dệt sợi – du lịch Phước Thịnh, đại diện cho các doanh nhân trao quà. Ảnh: XH

Anh Bùi Duy Chính, Chủ tịch HĐQT công ty CP thực phẩm Sài Gòn, Trưởng nhóm Những người bạn Quảng Ngãi tại TP.HCM chia sẻ: “Chúng tôi là những người xa quê từ mọi miền đất nước nhưng cũng rất nặng tình với Quảng Ngãi. Trong ba năm về Quảng Ngãi, được gặp gỡ, chăm chút, chia sẻ tình cảm với 600 em học sinh nghèo, san sẻ phần nào những khó khăn hàng ngày với các em, tôi hy vọng tạo được cho các em một chút động lực vượt khó”.