Mặc dù chưa có tổng hợp chi phí tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội nhưng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, những gì Việt Nam thu về là rất nhiều.
Tháng 2 đón được lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay.
Việt Nam năng động, hòa bình và hạnh phúc là những ấn tượng đẹp để lại trong bà Caitlin Wiesen, quyền Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sau một năm rưỡi sống và làm việc tại đây.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã kết thúc theo cách khiến không ít người hụt hẫng, song chuyện gì cũng có lý do của nó. Có lẽ là “thành sự tại thiên”.
Sáng 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2 tại Thủ đô Hà Nội.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Hà Nội là cơ hội quan trọng quảng bá cho Việt Nam nhưng duy trì hình ảnh hậu sự kiện cũng quan trọng không kém.
Sau hai lần hội nghị Mỹ - Triều không thành công, tín hiệu mới đây đã cho thấy khả năng về lần gặp mặt thứ ba giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai đã kết thúc với những bất đồng còn tồn tại liên quan đến phi hạt nhân hóa và những nỗ lực ngay ở phút chót cũng không thể mang tới “quả ngọt”.
"Hội nghị Thượng đỉnh lần này đã mang lại một cái nhìn mới về Việt Nam, theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây", ông Daniel Davis, chuyên gia Mỹ về quốc phòng, đối ngoại và các vấn đề xã hội chia sẻ với TheLEADER.vn.
Thỏa thuận lần này giữa Bamboo Airways và Boeing có trị giá ước tính khoảng 3 tỷ USD và tách biệt với việc đặt cọc mua 20 máy bay năm ngoái.