Con đường năm Canh Tý của doanh nhân

Lâm Bình Bảo, Tổng giám đốc B Coaching - 11:26, 25/01/2020

TheLEADERHôm nay tôi sẽ làm gì để biến ước mơ của mình thành sự thật?

Đây là câu hỏi tâm đắc nhất mà tôi học được từ một người Thầy đáng kính. Thầy dạy tôi tự hỏi câu này với mình, mỗi sáng!

Con đường năm Canh Tý của doanh nhân
Lâm Bình Bảo, Tổng giám đốc B Coaching

Hôm nay ngày đầu năm Canh Tý, câu hỏi này trở nên mạnh mẽ hơn, có ý nghĩa hơn với tôi.

Ước mơ đầu tiên của mỗi doanh nhân là giàu có tài chính.

Nhưng chúng ta kiếm tiền để làm gì?

Tiền để giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn.

Một doanh nhân lão làng Nhật Bản đã cho tôi câu trả lời như thế.

Tiền một phương tiện quan trọng để chúng ta có thể sống một cuộc đời đáng sống. Vậy cuộc đời đáng sống là gì?

Tôi hay đặt ra một hình ảnh cho những học viên doanh nhân của tôi như sau:

Công cuộc kinh doanh của chúng ta như những người leo núi. Chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đó là những ngọn núi của doanh thu, của lợi nhuận, của uy tín thương hiệu, của lòng tin tưởng của khách hàng. Cứ thế chúng ta mãi miết chinh phục. Chúng ta ban đầu leo một mình, với ít người và sau đó cả một đội ngũ đông đảo hơn. Có bao giờ trên đỉnh một ngọn núi, chúng ta dừng lại tự hỏi với chính mình: điều gì khiến chúng ta tiếp tục chinh phục những ngọn núi cao không ngừng nghỉ?

Câu trả lời tôi thường gặp là “để chinh phục bản thân, để chứng tỏ bản thân”

Câu hỏi tiếp theo của tôi là “Liệu nhân viên, đồng nghiệp có đi theo chúng ta chỉ bởi vì họ muốn thấy chúng ta chinh phục bản thân mình? Liệu khách hàng có đi theo chúng ta bởi vì chúng ta vượt qua bản thân mình?”

Nếu bạn trả lời “không” có nghĩa là các bạn đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường tìm ra ý nghĩa đích thực để sống một cuộc đời doanh nhân. Chúng ta không thể mãi miết chinh phục những đỉnh cao nếu việc ấy chỉ dành cho bản thân của chúng ta!

Chúng ta tự chọn cho mình một con đường và chúng ta cũng chọn cho mình ý nghĩa của con đường ấy. Cho dù bạn chọn con đường nào thì ý nghĩa đích thực của nó không nằm ở những gì bạn dành cho mình mà là dành cho người khác.

Con đường năm Canh Tý của bạn là gì?