Hoa hậu H’hen Niê: 'Tôi muốn trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ'

Đặng Hoa - 09:00, 14/01/2019

TheLEADERTừ khi còn là một cô bé người dân tộc mới 14 tuổi quyết tâm không lấy chồng để theo đuổi con đường giáo dục cho đến khi vượt mọi định kiến và dám làm khác để vươn lên top 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới, H’hen Niê vẫn toả sáng với hình ảnh của một cô gái mạnh mẽ, táo bạo nhưng vô cùng nhân hậu bất chấp những vòng xoay không ngừng của cuộc sống hiện đại.

Hoa hậu H’hen Niê: 'Tôi muốn trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ'
Hoa hậu H'hen Niê

Chỉ mới hơn 3 năm về trước, cô gái người Ê Đê với làn da đem nhẻm, thân hình gầy gò đã không tạo được mấy ấn tượng trong Vietnam's Next Top Model nhưng mới đây thôi, cô đã giúp Việt Nam lọt top 5 cường quốc sắc đẹp năm 2018. Câu chuyện và chính con người của cô không chỉ trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đang sống trên dải đất hình chữ S mà còn mang tới sự thay đổi cho những người mến mộ cô trên toàn thế giới.

Đối với H’hen Niê, một trong những điều quan trọng nhất là luôn sống có ước mơ và luôn hướng tới ước mơ để thay đổi cuộc sống của chính mình. Từ lúc còn rất nhỏ tuổi, cô đã sẵn sàng đi ngược đám đông để đạt được những điều mình mong muốn.

Nhớ lại những ngày tháng còn cắp sách đến trường, H’hen cho biết, việc học trong suy nghĩ của người dân buôn làng nơi cô sống là một điều gì đó quá khó khăn và lãng phí thời gian, tiền bạc. Đối với họ, học đến tuổi 14 là quá đủ. Điều quan trọng nhất vẫn là lấy chồng, sinh con đẻ cái.

Thế nhưng bất chấp quãng đường đi học dài hơn 12 cây số mỗi ngày, bất chấp định kiến của dân làng và những lời hối thúc yên bề gia thất từ cha mẹ, H’hen Niê vẫn quyết tâm bám đuổi con đường học tập của mình vì đối với cô, giáo dục sẽ giúp cô đạt được những điều tốt đẹp trong tương lai. Năm H’hen học cấp một, trường cô có 2 lớp năm và số lượng học sinh giảm dần còn 3 người đi học cấp ba, trong đó chỉ có cô và em họ của mình tiếp tục vào đại học.

Sáng đạp xe đến trường, chiều chiều lại về làm rẫy cùng cha mẹ. Cho dù đôi bàn tay có trở nên phồng rộp khi đứng cuốc đất dưới cái nắng Tây Nguyên nhưng H’hen chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt đến độ muốn nghỉ học bởi đối với cô, được đến lớp là niềm vui. Ở trường, cô vui vì được cạnh tranh cùng bạn bè và chính điều đó khiến cô trở nên hứng thú.

“Tôi là một người khá hài hước nhưng vì tiếng Việt còn chưa sõi nên không dám nói chuyện nhiều với các bạn trong lớp. Thay vào đó, tôi thường viết thư cho các bạn, đó là một cách rất tốt giúp tôi rèn luyện ngôn ngữ”, H’hen kể lại những nỗ lực của mình tại buổi giao lưu với chủ đề Bình đẳng giáo dục cho mọi người nằm trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc BridgeFest - Thu hẹp khoảng cách do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Oxfam Việt Nam tổ chức.

“Phải sống như con chim bay lên vươn tới đam mê”

Chia sẻ với TheLEADER, hoa hậu H’hen Niê cho biết, cô rất thích kể những câu chuyện của chính mình ở những nơi cô đến vì cô muốn truyền cảm hứng cho con người ở đó. Nhưng đối với cô, đó không phải là sự kể khổ mà là sự lồng ghép những cảm hứng và giá trị tốt đẹp mà con người có thể hình dung ở phía trước để mang lại sự thay đổi cho họ.

Hoa hậu H’hen Niê: Thống nhất trong hành trình xây dựng và quản trị hình ảnh
"Giáo dục là thứ mang lại cho tôi nhiều đam mê và cơ hội mới" - Hoa hậu Việt Nam 2017 H'hen Niê.

H’hen nhớ lại, những lúc đổ mồ hôi, chân tay lấm lem, phồng rộp vì cuốc đất và thấy các bà bán ve chai đạp xe qua, cô chỉ có ao ước đơn giản là trở thành một người giống họ để có thể có một cuộc sống tốt hơn, an nhàn hơn. 

Nghĩa là tư duy của cô luôn hướng về tương lai hạnh phúc phía trước thay vì đau khổ, bó buộc chính mình bằng một sợi dây vô hình vào cuộc sống thực tại và chỉ biết ước mơ để trốn chạy.

Kể lại nhân duyên lớn nhất đưa cô đến với Sài Gòn phồn hoa tiếp tục con đường đại học khoa tài chính doanh nghiệp, H’hen không thể quên được hình ảnh những sinh viên tình nguyện đến từ khoa ngân hàng của một trường đại học đến kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị của cuộc sống sinh viên.

Trong một lần ra ngân hàng cùng ba, đập vào mắt H’hen là những cô nhân viên ngân hàng xinh xắn trong bộ đồng phục công sở. Đó là những điều thật đẹp, thật mới mẻ đối với H’hen và buôn làng. Cô thích lắm, cô ao ước được đi học đại học và trở thành một nhân viên ngân hàng, được trở nên xinh đẹp như những cô gái kia. Thậm chí, sau khi đã lên đại học và đi mua quần áo, cô cũng chọn những bộ có thể mặc được khi đi làm sau này.

“Suy nghĩ và quyết định của tôi lúc đó khác biệt hoàn toàn với những người còn lại. Đó thực sự là một quyết định mang tính bùng nổ và thoát ra khỏi buôn làng”, H’hen tâm sự.

Tuy nhiên, may mắn cho cô gái trẻ người Ê Đê lúc đó là dù suốt ngày tiêm vào đầu H’hen suy nghĩ nghỉ học để lấy chồng nhưng khi biết được ý định và mong muốn theo con đường giáo dục của con, mẹ cô sẵn sàng vay mượn tiền bạc cho cô lên đường đi thi đại học.

Cũng có thể nói rằng, một phần tính cách của hoa hậu H’hen Niê bây giờ được thừa hưởng từ người mẹ hiện đại, luôn cập nhật và đi theo xu hướng. Chính bà là người đã đẩy cô ra khỏi cánh cửa ban đầu nơi nhà sàn nằm heo hút trong buôn làng Tây Nguyên.

“Việc ra khỏi buôn làng có nghĩa là nhiều cơ hội khác đang đến. Giáo dục là thứ mang lại cho tôi nhiều đam mê và cơ hội mới để từ đó có thể làm những thứ tôi thích sau này. Khi được làm những thứ mình thích, tôi có thể làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm mà không hề mệt mỏi”, H’hen chia sẻ.

Cô cho rằng mỗi người sẽ có một mục tiêu riêng. Và dù có học trường nào, làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì cũng cần có đam mê và ưu tiên lớn nhất cho cuộc đời. Điều quan trọng là luôn sống lạc quan và nỗ lực chạm tới điều đó như con chim đang bay lên.

Khi trẻ em hiện nay đang bị quay cuồng trong những ước mơ và kỳ vọng của bố mẹ, H’hen cho rằng cần ưu tiên cho trẻ được hạnh phúc thay vì áp đặt, hạnh phúc cần đi suốt trong hành trình lớn lên của mỗi đứa trẻ vì có hạnh phúc thì mới có năng lượng để đạt được mục đích.

Theo hoa hậu Việt Nam 2017, hạnh phúc là khái niệm khó nắm bắt. Đó có thể là hạnh phúc của cha mẹ khi thấy con đỗ đạt vào trường danh giá nhưng chưa chắc đã là hạnh phúc của con trẻ. Đó có thể là hạnh phúc của người đó khi thấy cha mẹ tất bật mời hàng xóm đến ăn mừng nhưng người đó còn chưa thể chắc chắn về hạnh phúc trong quãng đường tương lai. Theo H’hen, bàn về hạnh phúc là bàn về số phận của mỗi con người.

‘Lắng nghe và thay đổi khi cần thiết’

Nhắc đến H’hen Niê, sẽ chẳng ai quên được hình ảnh của một cô hoa hậu Việt Nam có ngoài hình trái ngược với những gì mà người ta vẫn gọi là cái đẹp truyền thống. Thay vì một mái tóc dài óng ả như trong câu nói “cái tóc là vóc con người” thì cô lại chọn cho mình bộ tóc tém đầy cá tính. Thay vì một làn da trắng nõn mà bao nhiêu cô gái Việt ao ước thì H’hen không khỏi tự tin vì làn da nâu khoẻ khoắn như tính cách mạnh mẽ của cô.

Nhưng khác biệt thì sao? Cô vẫn chứng tỏ được bản thân, mang lại tự hào cho đất nước và tạo được cảm hứng cho hàng triệu con người. Đối với H’hen, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mà cô muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế là những người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Đó là những người lạc quan, tư duy tích cực và vẫn giữ được những nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam công, dung, ngôn, hạnh. Đối với H’hen, những nét đẹp truyền thống trong phẩm hạnh của người phụ nữ Việt chính là những giá trị cộng hưởng tạo nên một người phụ nữ hiện đại.

Hoa hậu H’hen Niê: Thống nhất trong hành trình xây dựng và quản trị hình ảnh 1
Mái tóc tém không làm mất đi những giá trị công, dung, ngôn, hạnh truyền thống của người phụ nữ Việt.

Đạt được những bước tiến ngoạn mục trong vòng 3 năm và trở thành niềm cảm hứng, hình mẫu cho nhiều người trẻ, hoa hậu H’hen Niê thú nhận, những áp lực mà cô phải đối mặt cũng không hề ít bởi cô đâu chỉ sống cuộc sống của riêng mình.

“Tôi muốn trở thành một người truyền cảm hứng, tạo động lực cho giới trẻ. Chính vì vậy, áp lực lớn nhất với tôi là cách sống, cách nói và tư duy của mình. Luôn phải xem xét những việc tôi làm có đúng hay không, có ảnh hưởng đến ai không. Khi những việc làm đó không tốt, tôi phải nhanh chóng thay đổi và đôi khi sẽ tạo áp lực”, H’hen tâm sự.

Sống trong một thế giới không ngừng thay đổi, H’hen Niê chắc chắn cũng sẽ có những lúc phải gồng mình để làm tròn vai trò của một cô hoa hậu được cộng đồng yêu mến, vừa phải giữ mình để vẫn mãi là một người con chân chất nhưng cũng hết đỗi hiện đại của buôn làng, để không bị một phút lỡ mình rơi vào những vòng cạm bẫy.

Nhưng H’hen cho biết, điều quan trọng nhất đối với cô vẫn luôn là sống đúng với chính mình. Đó là một cô gái lạc quan, rất tinh nghịch và luôn coi trọng giá trị đạo đức. Và đối với cô, việc xù lông phản kháng với những định kiến sẽ không bao giờ trưởng thành lên được; cần biết lắng nghe, lựa chọn tiếp thu và thay đổi khi cần thiết.

Top 5 hoa hậu thế giới cho rằng, sự tiếp thu, học hỏi và cập nhật hàng ngày trong một thế giới không ngừng chuyển động sẽ là những yếu tố quan trọng để người Việt vươn xa hơn ra thế giới.