Khám phá Bạch Mã Sơn kỳ thú

Kim Trang - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERChạm đỉnh Bạch Mã Sơn ta có thể nhìn thấy cảnh quan bao la hùng vĩ xanh rì của các dãy núi thật mênh mang, tuần tự, các ngọn núi cứ nối vòng tay lớn cùng nhau để vươn ra tận biển Đông, ưỡn ngực, khoe dáng cùng đại dương bao la xanh biếc.

Khám phá Bạch Mã Sơn kỳ thú
Phong cảnh hùng vĩ và huyền ảo nhìn từ đỉnh Bạch Mã Sơn. Ảnh: HH

Nằm sát bên đỉnh Hải Vân, nơi được mệnh danh “thiên hạ đệ nhất hùng quan” uy nghi sừng sững, nhìn từ xa, núi Bạch Mã hầu như khó nhận ra bởi đây là phần cuối của dãy Trường sơn vươn ra biển Đông mang dáng vẻ trùng trùng, điệp điệp.

Sau hành trình bằng xe xuyên qua con đường quanh co để tới Bạch Mã, nhưng để tới được đỉnh Vọng Hải Đài, chúng tôi phải bỏ xe, đi bộ gần 6km trên con đường mòn nhỏ hẹp vì theo quy định, du khách không được chạy xe gắn máy lên đỉnh để bảo đảm an toàn và không gây ô nhiễm môi trường. 

Khi ngồi bệt bên hàng cây nghỉ mệt, thả mắt ngắm nhìn quang cảnh chung. Xem ra đường lên Bạch Mã Sơn vẫn còn hoang sơ bởi đây là vườn quốc gia được quản lý rất chặt chẽ. Thi thoảng hình ảnh vài căn biệt thự đậm chất kiến trúc kiểu Pháp nhưng đều đổ nát, hoang tàn – minh chứng của một thời du lịch vàng son xưa nay đã trở thành tiêu điều hoang phế.

Duy – anh chàng hướng dẫn viên của đoàn chia sẻ: Nếu Bà Nà được tìm ra bởi đại úy Debay thì Bạch Mã lại do công lao của Girard, một vị kỹ sư trưởng chuyên ngành cầu đường làm việc tại khu vực miền Trung ghi dấu. 

Thuở ấy, mang ý định tìm một địa điểm thuận tiện để thiết lập một nơi nghỉ trên núi cao gần Huế, Girard đã thăm dò rặng núi Truồi rồi đi dần lên đỉnh Bạch Mã, dãy núi có vị trí gần nhất với quốc lộ 1, nằm đối diện với biển, giữa Huế và đèo Hải Vân. Sau hành trình khá gian nan, ông đã chinh phục đỉnh Bạch Mã Sơn và nhận ra, nhờ có vị trí gần biển, nên ở núi này vào mùa đông, nhiệt độ cao nhất là +4 độ C, riêng mùa hè ngày nóng nhất cũng chỉ ước chừng +26 độ C.

Qua nhiều lần khảo sát, Girard đã nắm được các thông số lý tưởng của Bạch Mã rất phù hợp cho việc nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên vô cùng lý thú, vì từ tháng 2 đến tháng 5, nhiệt độ nơi đây vô cùng ôn hòa, mát mẻ. Lúc này, các loại thảo mộc của Bạch Mã sẽ thi nhau nở hoa, khoe sắc màu trải dài suốt đỉnh núi tạo thành những vạt cả thảm hoa vô cùng rực rỡ. 

Còn khi tiết trời vào thu, ngoài cảnh quan lá vàng trút xuống như mưa thì Bạch Mã Sơn còn mang dấu ấn 4 mùa trong ngày, tạo nên nét rất hấp dẫn đặc biệt, thu hút trái tim mọi du khách.

Tuy nhiên, so với Bà Nà, Tam Đảo, Đà lạt, Sapa... số phận của Bạch Mã xem ra hẩm hiu hơn vì kinh phí làm đường quá tốn kém. Dù đã cố công thổi hồn nhưng do chiến tranh liên miên, Bạch Mã đã rơi vào quên lãng và chỉ mới dần hồi sinh vài năm trở lại đây sau một giấc ngủ dài.

Duy cho biết: Thăm Bạch Mã bạn có thể chọn cho mình nhiều đường mòn để tìm đến đích. Nếu đi theo đường Trĩ Sao thì điểm nhấn cuối cùng sẽ dẫn bạn đến thác Trĩ Sao, ở đấy có rất nhiều chim Trĩ Sao đang sinh sống và được bảo tồn rất kỹ lưỡng. 

Còn khi ta chọn đường mòn tham quan thác Đỗ Quyên có độ cao 300m, ta nên đến thăm thác này vào thời điểm tháng 4 và 5 là hợp lý vì lúc này hoa Đỗ Quyên nở rộ quanh thác rất đẹp. Riêng ở đường mòn thác Ngũ Hồ nổi bật với khung cảnh của 5 hồ nước trong xanh, duyên dáng, chúng là điểm hẹn chờ đón bạn tắm mát trong những trưa hè. 

Khám phá Bạch Mã Sơn kỳ thú

Thác Ngũ Hồ - Bạch Mã Sơn. (Ảnh: TL vườn QGBM)

Cuối cùng tại con đường mòn Hải Vọng Đài mà chúng tôi đang đi, đây cũng là nơi dẫn lên tới đỉnh của Bạch Mã với độ cao 1.450m. Chạm đỉnh, ta có thể nhìn thấy cảnh quan bao la hùng vĩ xanh rì của các dãy núi thật mênh mang, tuần tự, các ngọn núi cứ nối vòng tay lớn cùng nhau để vươn ra tận biển Đông, ưỡn ngực, khoe dáng cùng đại dương bao la xanh biếc.

Khi được hồi sinh, chỉnh trang và đưa vào hoạt động du lịch, Bạch Mã nổi bật bởi trên đỉnh Linh Sơn có một Thiền Viện uy nghi và trang nhã được hình thành cách đây vài năm, tạo dấu ấn du lịch tâm linh cho rất nhiều du khách muốn đến thăm viếng, học Phật Pháp nhằm buông xả những nỗi buồn hoặc oan nghiệt mà họ đang gặp ở trần gian. 

Riêng tại khu vực khám phá của vườn quốc gia, rất nhanh một số hàng quán ăn uống, nhà vệ sinh được xây dựng để phục vụ du khách đến trải nghiệm khung cảnh núi rừng. 

Duy nói: Ở Bạch Mã đang bảo tồn đến 501 loài thực vật quý hiếm, bao gồm các loài cây như cẩm lai, trắc trầm hương, cốm Bạch Mã... Riêng thú quý thì có gần 60 loài với nhiều họ, chi; nhìn chung các loài thú này được bảo tồn nghiêm nhặt qua việc gắn chíp định vị, theo dõi. Lúc băng qua các con đường mòn nho nhỏ xuyên rừng, thi thoảng chúng tôi nhìn thấy các loại chim lạ như gà lôi lam mào đen, gà lôi lam mào trắng, trĩ sao... vùn vụt qua mắt.

Tới đỉnh, lang thang ngắm cảnh và chụp nhanh vài tấm ảnh đẹp xinh của Bạch Mã Sơn, kế tiếp chúng tôi đến thác trượt nằm ngay trong vùng đệm vườn quốc gia và thả mình tắm cùng chơi trò trượt thác rất vui nhộn. Tại đây có một dãy chòi tranh dã chiến vây quanh hồ nước lớn nằm ngay giữa dòng suối giúp khách nghỉ ngơi sau khi trải qua hành trình đi bộ muốn rụng cẳng.

Khoát tay, rửa mặt soi bóng mình dưới mặt nước trong veo, vài thành viên cầm lòng không đặng đã nhanh chân thay đồ và phóng vèo vèo xuống hồ để giải nhiệt cơ thể cho đã cơn thèm. Hầu như đến đây ai ai cũng muốn vùng vẫy, bơi lặn trong hồ nước mát lạnh, trong suốt tận đáy này thật thỏa thích, riêng vài người lớn tuổi thì chậm rãi ngâm chân vào suối chảy róc rách rồi thả mình, nằm trên vài tảng đá ngửa mặt ngắm trời xanh. 

Đặc biệt, giữa lòng thác có một tảng đá lớn được dòng nước bào mòn thành một máng trượt tự nhiên. Ngoài ra, lớp rêu mỏng bám trên đá lâu năm vừa tạo độ trơn cho máng, vừa làm chức năng mát xa cho những cái lưng trần lướt trượt bên trên. Vậy là, từng nhóm khách chờ đến lượt mình, thả cơ thể, trượt trên đá, hòa mình trong dòng nước chảy ngoằn ngoèo của máng trượt tự nhiên này và rơi “ùm” xuống hồ nước bên dưới giữa muôn tiếng cười reo vang, làm lay động một góc rừng xanh Bạch Mã.

Tiếp tục lội ngược dòng, chúng tôi tiến vào sâu trong rừng và bước vào thế giới của những viên đá mang đầy màu sắc đen tuyền, bóng láng cùng các hoa văn do rêu, gân đá tạo nên rất lạ mắt. Ngoài ra, dọc hai bên suối là những bộ rễ cây có hình dáng vô cùng kỳ dị. Ì oạp tại dòng suối này, hình ảnh đàn cá đầy sắc màu bất chợt hiện ra, chúng bơi mà như búng, thoắt ẩn thoắt hiện thật nhanh, có vẻ như chúng chào mời những du khách, gợi nỗi tò mò chúng tôi hãy đi theo chúng để cùng tiếp tục trải nghiệm hang sâu, núi thẳm.