Đồ Sơn thất thế, Sầm Sơn lên ngôi

Kiều Mai - 08:05, 27/07/2018

TheLEADERTừng một thời được ví như thiên đường du lịch biển của miền Bắc, Đồ Sơn đang dần mất đi sức hút. Trong khi đó, Sầm Sơn như ngôi sao đang lên.

Không hè nào anh Thành lại không đi du lịch Đồ Sơn. Như đã thành thông lệ, cứ hè đến là các cơ quan, trường học và các gia đình quê Bắc Ninh của anh Thành lại rủ nhau đi tắm biển Đồ Sơn. Bãi biển của Hải Phòng vào hè lại toàn người với người. Nhưng, cảnh tượng đó chỉ còn là hồi ức của gần chục năm về trước. “Gần đây, dù đường dễ đi hơn nhưng anh và bạn bè chẳng ai muốn đi Đồ Sơn nữa”, anh Thành tâm sự.

Đồ Sơn hầu như biến mất trong tâm trí anh Thành mỗi khi có kế hoạch đi du lịch. Kinh tế khấm khá hơn, những người như anh Thành có nhiều lựa chọn hơn. Thay vì thuê ô tô để cả đoàn đi Đồ Sơn như trước đây, anh và bạn bè có thể đi máy bay đến những điểm du lịch xa hơn như Đà Nẵng hay Nha Trang. Nhưng theo anh, lý do chính khiến Đồ Sơn càng ngày càng “mất điểm” vì bãi biển ở đây không thích hợp để tắm.

“Nước biển ở Đồ Sơn rất đục, nhiều rác, nền nhiều sỏi to, góc cạnh nên đứng rất đau. Sự vẩn đục của nước biển khiến nhiều khách du lịch rất ngại xuống tắm và việc đi biển mà không tắm đã làm mất đi hơn một nửa cuộc vui. Đồ Sơn cũng không có sóng mà chỉ gợn gợn như tắm ao làng”, anh Thành chia sẻ.

Đồ Sơn thất thế, Sầm Sơn lên ngôi
Nước biển Đồ Sơn đục ngàu không còn hấp dẫn du khách

Khác với nước biển trong xanh, sóng vỗ dập dồn vào những bãi cát mịn ở Đà Nẵng hay Nha Trang, nhiều du khách nói đùa với nhau rằng tắm biển Đồ Sơn không khác gì tắm nước sông Hồng đỏ quạch phù sa. Nguyên nhân là do sự dịch chuyển của dòng hải lưu khiến bùn từ hai con sông Lạch Tray và Văn Úc đổ ra biển Đồ Sơn làm cho nước biển thêm màu nâu đỏ.

Những hành động thiếu giữ gìn của con người và du khách nơi đây lại “tô màu nâu” lên bãi biển này. Nếu đã một lần đặt chân tới Đồ Sơn, không khó để nhìn thấy cảnh tượng những quán nhậu ngay cạnh bãi biển, vỏ dừa, vỏ tôm, vỏ bim bim, túi nylon rải rác khắp nơi mà hầu như chẳng ai quan tâm dọn dẹp.

Anh Cường, một khách du lịch mới trở về từ Đồ Sơn cho biết, bãi biển Đồ Sơn không đến nỗi “vắng như chùa Bà Đanh” nhưng thông tin lan truyền trên mạng, nhưng lượng du khách đến Đồ Sơn dường như giảm mạnh, bãi biển không nhộn nhịp mặc dù đang giữa mùa du lịch.

Theo anh Cường, một trong những lý do khiến Đồ Sơn dần mất đi sức hút là hệ thống khách sạn ở đây không phát triển. Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ tại Đồ Sơn dưới quyền sở hữu của các Bộ, ban, ngành được xây dựng từ thời bao cấp và không nhiều đơn vị kinh doanh mới mọc lên. Sau nhiều năm, hệ thống khách sạn nhà nghỉ tại đây không có nhiều sự cải thiện về cơ sở vật chất cũng như vẻ bề ngoài, khiến bức tranh lụp xụp và u tối là điều đọng lại trong trí nhớ của nhiều khách hàng.

“Cảm giác ở Đồ Sơn tương đối yên tĩnh nhưng ít chỗ chơi. Chợ hải sản ở đây cũng bé và không mấy chuyên nghiệp”, anh Cường cho biết.

Trong khi bức tranh du lịch Đồ Sơn khá u ám thì ngược lại, một bức tranh tươi mới và sống động đang hiện hữu tại Sầm Sơn, địa điểm du lịch ở Thanh Hoá từng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều địa danh của Hải Phòng.

Từ chỗ cũng chỉ có nhà nghỉ, khách sạn nhỏ, xập xệ và nổi tiếng với cách làm ăn chộp giật kiểu “mài dao cả năm chém ba tháng hè”, Sầm Sơn đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây. Thành phố như được “lột xác” trong diện mạo mới khi hàng loạt khách sạn mới, con đường mới được xây lên.

Đến với Sầm Sơn đã vài mùa du lịch gần đây, chị Hoài An vẫn chưa hết ngỡ ngàng với sự thay đổi quá bất ngờ của con đường Hồ Xuân Hương dọc theo bãi biển Sầm Sơn. Trước đây, còn đường này nhỏ hẹp và có phần nhếch nhác thì giờ đây mang vẻ đẹp sang trọng và tinh tế với thiết kế chủ đạo là màu trắng xanh hòa lẫn với nền biển và nền trời. Những hàng quán xập xẹ đã được dẹp bỏ, thay vào đó là những khu tắm tráng sạch sẽ và ngăn nắp. Bãi biển cũng được cải tạo lại trông gọn gàng và sạch sẽ.

Đồ Sơn thất thế, Sầm Sơn lên ngôi 1
Diện mạo mới của con đường ven biển Sầm Sơn

Chị Hà, giáo viên cấp 3 tại Bắc Ninh, kết thúc năm học nào cũng tổ chức cho các em học sinh ngoại khóa tại Sầm Sơn. Chị cho biết: “Mức giá tại Sầm Sơn khá phù hợp với đối tượng học sinh và trung bình khoảng 1 - 1,2 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm, bao gồm các khoản chính như tiền xe, tiền phòng và tiền ăn uống”.

Chị Hà đánh giá, bãi biển ở Sầm Sơn dài và khá rộng, nền cát mịn, rất thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động gắn kết, vui chơi ngoài trời. Bên cạnh đó, “Sầm Sơn có đặc trưng sóng mạnh nên tắm biển rất thích”.

Không chỉ đón các du khách từ nhiều tỉnh, ngay cả người dân Thanh Hóa cũng rất hay tới Sầm Sơn, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Chị Ngọc Anh sinh sống tại thành phố Thanh Hóa cho biết, hôm nào thích tắm biển, chỉ cần đi xe máy xuống Sầm Sơn và có thể quay về trong ngày.

Điều này khác xa so với những gì thấy ở Đồ Sơn khi ngay cả người dân Hải Phòng cũng không mấy “mặn mà” với bãi biển này. Chị Hường tại thành phố Hải Phòng cho biết chẳng mấy khi bước chân tới Đồ Sơn. "Hiếm hoi lắm thì một năm được hai ba lần xuống ăn hải sản rồi quay về”.

Trước kia, Sầm Sơn đã từng có thời điểm bị du khách “quay lưng” vì nạn chặt chém, chèo kéo khách hàng cũng như nhiều hành động thiếu văn minh khác. Nhưng vài năm trở lại đây, Sầm Sơn đã thật sự thay da đổi thịt khi nhà chức trách địa phương mạnh tay đối với các tình trạng tiêu cực. Du khách đến với Sầm Sơn ngày càng tăng. Vào mùa du lịch, bãi biển chật cứng người, các quán ăn đông nghẹt và xe điện hoạt động hết công suất.

Số lượng phòng và mức giá nhà nghỉ, khách sạn tại Sầm Sơn khá đa dạng để lựa chọn. Ngoài hệ thống nhà nghỉ, khách sạn tư nhân xây dựng từ lâu, trong thời gian gần đây, Sầm Sơn đã xuất hiện thêm những khách sạn mới, đặc biệt là quần thể khu du lịch FLC Sầm Sơn với mô hình phòng nghỉ phong phú: từ phòng khách sạn truyền thống, căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng đến những khu biệt thự được người dân mua và cho khách du lịch thuê lại. Ngoài ra, khu du lịch này còn có sân golf 18 hố và bể bơi nước nóng, nên thu hút được lượng khách du lịch có mức chi tiêu cao và thậm chí đi du lịch cả vào mùa đông.

Đồ Sơn thất thế, Sầm Sơn lên ngôi 2
Đồ Sơn vẫn chưa có quần thể nghỉ dưỡng nào lớn như ở Sầm Sơn

Trong khi đó, tại Đồ Sơn, du khách hầu như không có sự lựa chọn về lưu trú cao cấp. Một số doanh nghiệp như FLC, Him Lam hay Daso đã đề xuất những dự án đầu tư khu du lịch đầy tham vọng, với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng cho đến nay, tất cả những dự án này vẫn chỉ hoàng tráng … trên giấy. Còn trên thực tế, dọc bãi biển Đồ Sơn vẫn là một màu xám u ám của những khu nhà nghỉ, khách sạn đang ngày càng lạc hậu trước nhu cầu ngày càng cao của du khách.