Ông Lee đã bị bắt giam từ tháng 2 năm nay và là nhân vật kinh doanh có tầm cỡ nhất bị bắt trong hàng loạt vụ bê bối dẫn đến việc Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất và khởi tố. Ông Lee, 49 tuổi, trước đó đã phủ nhận mọi cáo buộc.
"Chúng tôi có cơ hội thiết lập luật pháp", công tố viên đặc biệt Park Young-soo nói. "Các bị cáo có quan hệ gần gũi với giới quyền lực và mưu cầu lợi ích cá nhân, quay lưng lại với mong muốn của người dân để làm sáng tỏ sự thật đằng sau vụ bê bối."
Ông Lee đã điều hành tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc từ năm 2014 khi cha ông, ông Lee Kun-hee, bị đau tim. Vào năm 2015, tập đoàn này đã đẩy mạnh việc sáp nhập giữa hai đơn vị của mình, giúp người thừa kế hãng công nghệ khổng lồ này có thêm cổ phần mới của Samsung C&T Corp, cổ đông lớn của Samsung Electronics. Thỏa thuận này đã được chấp thuận sau khi nhận được sự hậu thuẫn từ Cơ quan cung cấp dịch vụ hưu trí Quốc gia do chính phủ điều hành.
"Thái tử Samsung" chính thức bị truy tố hôm 28/2 với các tội danh đưa hối lộ, biển thủ, khai man. Tòa dự kiến đưa ra phán quyết vào ngày 27/8, khi thời hạn tạm giam ông Lee kết thúc.
Trong thời gian vắng mặt của ông Lee, Samsung đã cho ra mắt chiếc điện thoại Galaxy S8 để hồi phục doanh số từ vụ thu hồi chiếc Note 7 vào năm ngoái. Hãng này cũng đã công bố lợi nhuận kỷ lục về doanh số sản phẩm bán dẫn trong năm nay.