Vào cuối tuần qua, Ain Sefra, một thị trấn sa mạc ở Algeria - nơi được gọi là "Cánh cổng dẫn vào sa mạc Sahara" - đã ghi nhận một lượng tuyết rơi đáng kể. Đây là lần thứ ba trong vòng 40 năm thị trấn nhỏ này chứng kiến hiện tượng này.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận hiện tượng hy hữu này.
Thị trấn thường có mức nhiệt độ nóng nhất trên trái đất trong suốt mùa hè giờ đây lại được phủ tuyết trắng.
Hiện nay, nhiệt độ tại các vùng sa mạc nóng nhất có thể giảm hàng chục độ Farenheit vào ban đêm, điều này giải thích cho hiện tượng lạ lùng trên.
Các nhiếp ảnh gia tại hiện trường cho biết tuyết vẫn phủ kín mặt cát trong cả ban ngày.
Nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata nói với Shutterstock: "Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi thức dậy để nhìn tuyết một lần nữa". "Tuyết vẫn còn trong cả ngày chủ nhật và bắt đầu tan trong khoảng 5 giờ chiều".